Lại có báo động,
kẻ thù hèn hạ
đánh vào các thành phố…
Hãy bảo vệ bản thân!
Khi ánh sáng trong cửa sổ tắt,
Và cái lạnh thấm vào tường nhà,
Bạn, giữ ngọn lửa ở tận đáy,
Hy vọng của bạn, bất chấp nỗi đau và mệt mỏi.
Tôi cầu nguyện cho sự bình yên của bạn và ngôi nhà,
Để tâm hồn bạn không bị gãy dưới những cơn gió.
Bởi ánh sáng mà chúng ta chia sẻ cho tất cả,
Trở thành trên thành phố, những mái vòm vững chắc.
Xin tình yêu — bảo vệ yên tĩnh này —
Để che trời khỏi thép xấu xa.
Để mỗi người, ai trong lo lắng không ngã xuống,
Cảm nhận được sức mạnh đang gia tăng.
Tôi ở bên bạn trong từng khoảnh khắc tĩnh lặng,
Trong từng hơi thở, nơi đêm đã ngừng lại.
Niềm tin của bạn — điều mà trời viết,
Trái tim của bạn — hàng ngàn thế kỷ.
Hãy bảo vệ bản thân... Bởi vì bạn chính là ánh sáng,
Điều mà không ai có thể dập tắt.
Cho đến khi tình yêu trong tâm hồn không phai nhạt —
Cuộc sống tiếp tục. Và khoảnh khắc tiếp tục.
Các thỏa thuận sau...
