$哭哭马


Gió xuân nếu thương hoa hãy cho tôi trẻ lại
Tự ti vẫn còn
Từ chối tình yêu như ăn xin
Để bạn vờn quanh trái tim
Nhiều năm sau không thể quên
Bạn đang độ tuổi thanh xuân
Tôi thì nghèo khổ
Một thân cơ hàn sao dám ôm bạn vào lòng
Thà buông tay để bạn đi
Chúng ta đừng quấy rầy nhau nữa
Bạn đang độ tuổi thanh xuân
Tôi thì nghèo khổ
Nửa đời lang thang sao dám hỏi bạn có an lành
Thà núi sông đừng gặp nhau
Chỉ cần bạn tươi sáng như hôm qua
Tôi cần gì phải tính toán
Gió xuân nếu thương hoa hãy cho tôi trẻ lại
Tự ti vẫn còn
Từ chối tình yêu như ăn xin
Để bạn vờn quanh trái tim
Nhiều năm sau không thể quên
Bạn đang độ tuổi thanh xuân
Tôi thì nghèo khổ
Một thân cơ hàn sao dám ôm bạn vào lòng
Thà buông tay để bạn đi
Chúng ta đừng quấy rầy nhau nữa
Bạn đang độ tuổi thanh xuân
Tôi thì nghèo khổ
Nửa đời lang thang sao dám hỏi bạn có an lành
Thà núi sông đừng gặp nhau
Chỉ cần bạn tươi sáng như hôm qua
Tôi cần gì phải tính toán
Bạn đang độ tuổi thanh xuân
Tôi thì nghèo khổ
Một thân cơ hàn sao dám ôm bạn vào lòng
Thà buông tay để bạn đi
Chúng ta đừng quấy rầy nhau nữa
Bạn đang độ tuổi thanh xuân
Tôi thì nghèo khổ
Nửa đời lang thang sao dám hỏi bạn có an lành
Thà núi sông đừng gặp nhau
Chỉ cần bạn tươi sáng như hôm qua
Tôi cần gì phải tính toán.